Tất cả mọi miền đất đều có thể nói với bạn về Thiên Chúa, nếu bạn muốn.

Thiên Chúa, một ngày kia, đã đến thăm nó và phớt ngang, Ngài đã mặc cho nó vẻ đẹp huy hoàng. Bên kia những tiếng ồn ào đô thị, hãy lắng nghe tiếng hát vui tươi đang vọng về Chúa. Khắp nơi, người ta vẫn nhìn thấy những ánh mắt trẻ thơ nói lên sự vô tội của Chúa, và tình yêu của Ngài. Khắp nơi, vẫn còn những người đang giữ vững trong lòng ơn thánh của Chúa, đang trung thành với Ngài và sống Lời Ngài.

- Bạn cũng sẽ nhìn thấy một đám đông những người mà tâm hồn trống rỗng, đã đánh mất tất cả trong gió bụi đường. Nhiều người đau khổ sẽ kêu đến bạn tìm kiếm một ánh sáng họ đang cần trong cuộc đời họ.

- Khắp nơi có những cụ già kiệt sức, trên triền dốc cuối cùng, tim họ tìm kiếm một mảnh nhỏ yêu thương. Khắp nơi vẫn có những người không còn sinh lực và họ mong muốn tựa vào một bờ vai thân ái.

- Khắp nơi, Giáo Hội trải rộng tình yêu bao la của mình, như một Hiền Mẫu của nhân loại đang bảo bọc tất cả con cái mình. Giáo Hội sẽ chỉ cho bạn công trường đang rộng mở bên cạnh bạn, trong đó công việc đang chờ đón bạn, một công việc mà không một mãnh lực nhân loại nào có thể cướp đi và việc ấy có thể là vinh dự của đời bạn, nếu bạn muốn.

Kiến tạo với Chúa Kitô, Vương Quốc mà mọi ranh giới không tài nào giới hạn, Vương Quốc vượt qua sự chết.

 

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc