
Juan José Barragán Silva là một kẻ nghiện ma túy. Anh ta ở độ tuổi 20 và cần sa là thứ anh ta ưa thích. Rồi một ngày, một điều đã xảy ra và thay đổi cuộc đời anh ta mãi mãi.
Zenit mô tả rằng vào ngày 6 tháng 5 năm 1990, Barragán "dưới ảnh hưởng của ma túy... đã tự đâm mình bằng dao trước mặt mẹ, rồi chạy ra ban công để tự tử . Mẹ anh cố giữ chặt chân anh, nhưng anh đã thoát ra được và ngã đập đầu xuống đất ."
Cảnh tượng thật kinh hoàng và anh ấy đã được đưa ngay đến bệnh viện ở Thành phố Mexico. Những gì xảy ra tiếp theo khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.
Phương pháp chữa bệnh kỳ diệu
Ba ngày sau, Barragán đã hoàn toàn khỏi bệnh và tất cả các bác sĩ đều đồng ý rằng điều này "không thể giải thích được bằng khoa học". Ông lẽ ra đã chết vì ngã, hoặc ít nhất là sẽ bị tàn tật suốt quãng đời còn lại.
Làm sao điều này có thể xảy ra?
Mẹ của Barragán đã tiết lộ ngay sau đó những lời bà cầu nguyện khi con trai bà rơi khỏi ban công. Bà cầu xin sự chuyển cầu của Juan Diego : "Xin hãy cho con một bằng chứng… hãy cứu con trai con! Và Mẹ, Mẹ của con, xin hãy lắng nghe Juan Diego."
Juan Diego rất nổi tiếng và được người dân Mexico yêu mến vì ông là người đầu tiên chứng kiến Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1531.
Điều thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa là sự sụp đổ của Barragán diễn ra đúng vào thời điểm Juan Diego được Thánh Gioan Phaolô II phong chân phước tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico. Vào thời điểm đó, sự kiện này được xem là một khoảnh khắc quan phòng.
Khi phép lạ được chứng thực, nó đã mở đường cho việc phong thánh cho Juan Diego vào ngày 31 tháng 7 năm 2002. Điều này khẳng định điều mà người dân Mexico luôn tin tưởng, rằng ông là công cụ thánh thiện và khiêm nhường của tình yêu Chúa.
Sự can thiệp của ngài đã cứu sống một người nghiện ma túy, cho anh ta cơ hội thứ hai để có những lựa chọn tốt hơn.
https://aleteia.org/
