Trong tuần thứ 2 Mùa Chay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng để chúng ta có thể  biết mình như Thiên Chúa biết chúng ta. Giờ đây, mời bạn cùng chúng tôi làm phút hồi tâm với loạt bài “Phút Hồi Tâm: Từ tro bụi đến vinh quang” của cha Joseph Tetlow, S.J, để nhận ra các giá trị đang chi phối việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân của chúng ta.

Lời Chúa

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,26-28)

Phản tỉnh

Ngày hôm nay, tôi đã phục vụ như thế nào? Tôi hấp thụ các giá trị của nền văn hóa và tôi nhận ra rằng tôi tập trung quá nhiều vào bản thân và các nhu cầu của mình. Tôi muốn hấp thụ các giá trị của Chúa Kitô, vì vậy tôi cầu xin Chúa Kitô soi sáng cho những nỗ lực phục vụ của tôi. Làm cách nào để tôi kết nối với người khác? Làm thế nào để tôi phục vụ các nhu cầu của họ? Làm thế nào tôi có thể phục vụ tốt hơn? Tôi chọn bước theo Chúa Kitô, nhưng tôi biết rằng tôi thậm chí không thể bắt đầu nếu không có ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần

1. Tạ ơn

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người đã ban cho bạn trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn, vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì Lời của Người hướng dẫn bạn

2. Xin ơn soi sáng

Bạn hãy cầu xin Chúa Cha giúp bạn nhìn lại ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy

3. Tìm kiếm Thiên Chúa

Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Bạn nhìn lại từ khi thức dậy, cho đến lúc làm Phút Hồi Tâm này. Bạn đã gặp gỡ hay làm việc với những ai?

Bạn đã hoàn thành những gì bạn muốn làm hay để mặc mọi thứ?

Bạn có kiên trì đi theo hướng đi riêng của mình chưa? Hay bạn đã làm điều mà mọi người đều làm

4. Thú nhận tội lỗi

Ngày sống của bạn có điều gì không tốt?
Công việc của bạn còn dở dang không?
Bạn cảm thấy đau buồn trước những tình huống đau đớn mà bạn không thể thay đổi.

5. Tôi cần làm gì?

Bạn giữ vững niềm hy vọng. Đâu là nơi bạn cần Chúa nhất?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đứng đó, đầu cúi thấp và mắt nhìn sâu vào mặt đất
trong khi đám đông bị lừa dối và kéo lê trong vũng lầy giả tạo.
Rồi khi Chúa lên tiếng bênh vực sự thật một lần nữa,
họ lại đòi xé áo, giật tóc và la hét chửi rủa Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi những lời giả dối của chính con.
Con thực lòng tuyên xưng rằng Ngài là Đức Kitô.
Con biết rằng Chúa đã chịu đau khổ nhiều vì tội lỗi của con.
Con khao khát trái tim con cũng tan nát đau buồn vì tội lỗi của mình.
Nếu con vẫn cứng lòng hay không biết phải làm thế nào,
xin Chúa hãy đến thăm con và chỉ bảo con.
Lạy Thiên Chúa từ nhân, xin Chúa cho con được thông phần cuộc thương khó với Chúa.
Amen.

 

Joseph Tetlow, S.J