Mỗi dịp Giáng Sinh về, Tin Mừng lại nói với ta nhiều điều để ghi nhớ.

Hôm nay xin chia sẻ ba tâm tình đơn sơ với ngày lễ Giáng Sinh:

Giáng Sinh là một bữa tiệc, giáng Sinh lấy đi sự sợ hãi và giáng sinh đưa lại bình an.

 

 

Giáng Sinh là một bữa tiệc.

 

Bài Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh có tên là Bê-lem.

Nhưng Bê-lem có nghĩa là gì? Bê-lem có nghĩa là nhà bánh. Trong nhà bánh này, hôm nay Thiên Chúa muốn gặp gỡ toàn thể nhân loại. Ngài biết rằng chúng ta cần lương thực để sống. Và Ngài cũng biết rằng lương thực của thế gian này sẽ không làm thoả mãn tâm hồn ta được.

 

Vì thế trong ngôi nhà bánh, Chúa được sinh ra và Ngài như muốn nói: ‘Ta ở đây, là lương thực cho các con’‘Hãy nhận lấy mà ăn. Này là mình Thầy’ (Mt 26,26).

 

Thiên Chúa đã tự biến Ngài trở nên nhỏ bé, để Ngài có thể là lương thực cho chúng ta, để chuẩn bị bữa tiệc Giáng Sinh cho chúng ta.

Lương thực cao quý của bữa tiệc Giáng Sinh Chúa Giêsu ban tặng là chính Chúa, là tình yêu hiến dâng cho đi của Chúa. Thật phúc cho chúng ta, khi mở lòng đến với Chúa Hài Đồng để đón nhận lương thực cao quý là Thánh Thể Chúa trong Thánh Lễ đêm Giáng Sinh.

 

Trong Thánh Lễ Giáng Sinh đêm nay đừng để mình trở thành người thua lỗ!

 

Đừng chần chừ, ta cùng đứng lên với lòng sám hối và đến đón nhận Thánh Thể Chúa, Hài Nhi Giêsu đang chờ ta và rất vui mừng trao ban của ăn thiêng liêng là chính Ngài cho ta.

Có Chúa trong lòng, ta có điểm tựa giúp ta khỏi mọi sợ hãi.

 

Giáng Sinh lấy đi sự sợ hãi.

 

“Đừng sợ!” Lời thiên thần gởi đến các mục đồng trong đêm Giáng Sinh năm xưa cũng là sứ điệp cao quý gởi đến cho mỗi người chúng ta hôm nay.

 

Dòng sông cuộc đời luôn có những gợn sóng “bon chen nhốn nháo mời gọi” và không ít hiểm nguy luôn ngấp nghé đe dọa đời người. Nhiều lúc ta bị dòng chảy cuốn vào trong những vực nước xoáy và gây ra nỗi sợ hãi trong tâm hồn.

 

Sợ hãi sau khi lỡ bước rơi vào trong vũng lầy tội lỗi.

Sợ hãi trong tình trạng bệnh hoạn thể lý lấy mất sức sống làm người.

Sợ hãi trước tình trạng trầm cảm có thể đến bất cứ lúc nào.

Sợ hãi trước thất nghiệp có thể làm tê bại cuộc sống.

Sợ hãi trước gia đình với những trái tim sống gần nhau nhưng lại “lạnh lùng” với nhau.

Sợ hãi con cái và cháu chắt ở trời Tây này sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tục hóa và có thể đánh mất niềm tin vào Chúa.

Sợ hãi khi phải đối diện với người thân có thể phải lìa đời.

Sợ hãi chiến tranh đang có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.

 

 

 

 

Trước mọi sợ hãi của đời người, lời từ trời cao ngân nga vang lên: “Đừng Sợ!”.

 

Đừng sợ! Chúa luôn có mặt.

Đừng sợ! Chúa không bao giờ quên chúng ta.

Đừng sợ! Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta lênh đênh một mình trên biển đời với màn đêm dày đặc đang “chiếm ngự”.

Đừng sợ và đừng bao giờ dại dội một mình lẩn quẩn trong sợ hãi!

Nào mời Chúa chạm tới “nỗi sợ” của ta, để Ngài đụng vào chỗ đang làm ta “khiếp sợ và hãi kinh”. Chính Ngài sẽ dùng lòng thương xót và quyền năng biến mọi sợ hãi trong ta thành niềm vui sống.

 

Anh chị em ơi đừng sợ, Cha trên trời luôn kiên nhẫn với chúng ta. Người thương yêu chúng ta, Người ban tặng Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúa Giêsu là Ánh Sáng đang chiếu toả trong bóng đêm. Chúa Giêsu chính là lòng thương xót và điều đó có nghĩa là: Cha trên trời luôn tha thứ cho chúng ta, trân quý  chúng ta và ban cho ta một điểm tựa vững chắc là chính  Chúa Giêsu. Ngài là Hoà bình của chúng ta.

 

Giáng Sinh đưa lại bình an.

 

“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình”
 (Is 9,5).

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

 

Cùng với người chú, chúng tôi dự một buổi hoà nhạc Giáng Sinh Messiah của Georg Friedrich Haendel ở nhà hát của thành phố Sydney, Úc Quốc. Trong đó có các ca khúc “Gloria in Excelsis Deo – Vinh Danh Thiên Chúa trên trời”; “Denn es ist uns ein Kind geboren – For unto us a child is born – Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta”; “Hallelujah”.

 

Cùng với hơn 500 người trong hội trường, chúng tôi lặng người say mê lắng nghe. Sau đó tới bài hát Hallelujah của Haendel, dàn hợp xướng với khoảng 100 người đã tạo nên một bầu khí thật đẹp và tuyệt vời, đến nỗi tất cả 500 người tham dự đều đứng dậy và cất cao lời, hòa với dàn hợp xướng hát vang: “Hallelujah – Hallelujah”.

 

Cả toàn cầu với muôn muôn người, dù già hay trẻ, dù mạnh khoẻ hay yếu đau, dù là người có niềm tin hay người chưa biết Chúa, đều được mời gọi cất lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, Đấng yêu thương, Đấng là thủ lãnh hoà bình, là Thần Linh dũng mãnh, là trẻ thơ được sinh ra tại hang lừa Bê-lem đơn hèn. Hallelujah, chúc tụng Thiên Chúa và tri ân Ngài luôn mãi!

 

Trên đường ra về, đi ngang con đường chính của trung tâm thành phố, dù trời đã chập tối nhưng người vẫn nườm nượp bước đi. Bỗng chợt, tôi thấy hai thanh niên vui vẻ cao rao lớn tiếng: “Today, Jesus is born for you and for me. Today, Jesus bringt us the peace – Hôm nay Chúa Giê-su sinh ra cho bạn và cho tôi. Hôm nay, Chúa Giê-su mang lại bình an cho chúng ta”

Nào chúng ta cùng đến đón nhận bình an đích thật Chúa ban!

 

Buổi hòa nhạc giáng sinh và lời cao rao của chàng thanh niên mời gọi tôi hướng lòng lên Hài Nhi Giêsu – Thủ Lãnh Hòa Bình và nguyện cầu cùng Ngài.

 


Lạy Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình

Xin nhìn đến nhân loại chúng con:

 

tiếng còi báo động vang dội hòa với tiếng bom đạn đang rơi,

nỗi hãi sợ trùm bao bầu trời,

ở Ukraina, ở Palestina, ở Ítraen,

và nhiều mảnh đất trên trái đất này.

Bao người mất nhà mất cửa,

Gia đình tan rã chia ly,

nhiều phận người vô tội gục ngã,

bao người trên đường tìm chốn nương thân.

 

Lạy Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình

Xin nhìn đến nhân loại chúng con:

nhiều gia đình đang sống trong đổ vỡ, trong chia ly lạnh lẽo,

cái lạnh đã thay chỗ cho tình yêu và hơi ấm trong gia đình;

nhiều phận người cô đơn đang vật vã

giữa dòng chảy quá nhanh của thế giới;

nhiều phận đời nghèo khổ bất hạnh

lê bước bên góc phố của chúng con.

 

Lạy Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình,

tất cả chúng con đang mong ngóng hòa bình,

đang ao ước một cuộc sống bình an.

Xin Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình thương ban hòa bình cho chúng con!

 

Lạy Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình,

Chúa nói với chúng con: Phúc thay ai xây dựng hòa bình.

Xin Chúa thúc đẩy chúng con cộng tác với Chúa, yêu mến và kiến tạo

hòa bình trong đời sống, qua lời nói, suy nghĩ và việc làm của chúng con.

 

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.