AI - Artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo đang lan rộng và ảnh hưởng trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Các bạn trẻ với chiếc điện thoại trên tay, luôn dùng ChatGPT để hỏi bất cứ điều gì các bạn muốn. Chúng ta thử đặt câu hỏi sau cho ChatGPT: “Con cái bệnh nặng, người công giáo nên làm gì?” ChatGPT trả lời như sau: “Khi một đứa trẻ trong gia đình gặp phải bệnh tật nghiêm trọng, tâm trạng của cha mẹ, đặc biệt là những người có niềm tin Công giáo, thường xuyên bị ảnh hưởng sâu sắc. Tình huống này không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác mà còn là một thử thách về tinh thần và tâm linh. Trong bối cảnh này, có một số hướng đi mà những người công giáo có thể tham khảo để tìm kiếm sự an ủi và hy vọng. Đầu tiên, cầu nguyện là một trong những phương pháp quan trọng nhất mà các bậc phụ huynh có thể áp dụng. Cầu nguyện không chỉ giúp tâm hồn được bình an mà còn giúp kết nối với Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện cho sức khỏe của con cái, cho sự kiên nhẫn và sức mạnh của bản thân là rất cần thiết. Nhiều người Công giáo tin rằng Thiên Chúa lắng nghe những tâm tư của họ và có thể mang lại phép màu trong những lúc khó khăn nhất”.
Trở về với đời sống thực tế, một đôi vợ chồng Công Giáo trẻ có hai người con nhỏ. Bỗng chợt cháu lớn bị một căn bệnh hiểm nghèo, phải nằm trong nhà thương mấy tuần lễ để chữa trị. Vì con còn nhỏ, người mẹ phải ở trong nhà thương 24/24 tiếng, người cha phải ở nhà vừa lo cho đứa con còn lại, vừa phải đi làm ở hãng xưởng. Điều gì quan trọng nhất mà đôi vợ chồng trẻ trong bối cảnh thử thách này phải làm? Cả hai đều chân thành nói rằng: “Điều quan trọng nhất là chúng con đọc kinh cầu nguyện tín thác vào Chúa, và xin Chúa ban thêm sức mạnh, cùng ơn chữa lành cho con của chúng con”. Những giây phút căng thẳng, nặng nề được hoà vào trong lời cầu nguyện, làm cho đôi vợ chồng vững tâm hơn. Cuối cùng, nhờ vào lòng thương xót của Chúa và niềm tin tưởng cậy trông của vợ chồng trẻ, đứa con đã hồi phục và từ từ lớn lên, trở thành một người trưởng thành khoẻ mạnh, hiền lành và chăm chỉ.
Giáo phụ Origene vào thế kỷ 3 đã có lời khuyên như sau: “Đó là Thiên Chúa, ở nơi Ngài chúng ta đi tìm sự chở che nâng đỡ. Ngài là Đấng mà chúng ta phải chạy tới kêu cầu ân sủng của Ngài ban xuống cho chúng ta” (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 3.Band. S.196). Cuộc sống là gì? Một học giả Công Giáo trả lời rằng: “Cuộc sống là cầu nguyện”. Thật vậy, cầu nguyện chính là hơi thở, là hồn sống cho chúng ta. Khi gia đình đang gặp khó khăn thử thách, ta được phép chạy đến với Chúa là điểm tựa của ta, để xin Chúa ban ơn tín thác, ơn trợ giúp, ơn chữa lành. Chắc chắn Thiên Chúa luôn lắng nghe và đáp lời, như Thánh vịnh gia viết: “Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng” (Tv 34,5).
Lạy Chúa, xin cho các gia đình Công Giáo biết tựa nương vào Chúa, biết đi tìm Chúa và cầu xin Chúa trong mọi khó khăn và thử thách. Lạy Chúa, chúng con tin rằng, Chúa chính là chỗ dựa, là nguồn ân sủng tuôn tràn đến chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.