Bài Mới

Katharina Đoan Trang

IMG 7582 1

Mùa Vọng năm nay cha linh hướng Gioan Baotixita Ngọc Thế SJ có hai ngày tĩnh tâm tại Nürnberg và Rüdesheim. Lòng tôi nôn nao vì nghĩ rằng sẽ nhận được quà, món quà Mùa Vọng đặc biệt bồi bổ tâm linh và từ món quà đặc biệt này sẽ giúp tâm hồn tôi ý thức đón chờ món quà vô giá cao cả từ Thiên Chúa… món quà Giáng Sinh tuyệt vời sắp đến.

Khi xem lại lịch trình hai ngày tĩnh tâm. Chỉ còn ngày tĩnh tâm Nürnberg 07.12.2019 là tiện nhất cho tôi. Nhưng khi nhìn đoạn đường đến Nürnberg, chân tôi hơi chùn xuống và ngại ngùng. Thế nhưng Chúa đã sắp xếp mọi việc cho tôi can đảm lên đường đến Nürnberg.

Sáng sớm hôm ấy, leo lên chiếc „xe đò FlixBus“ ngồi bên cạnh cô bạn vui vẻ, dễ thương, chúng tôi đã nói chuyện thật vui và thời gian trôi qua thật nhanh. Cảm ơn Chúa thật nhiều.

Bình minh tại Nürnberg chào đón tôi với cơn mưa đầu ngày, từng giọt mưa rơi xuống hơi lạnh lạnh, một mình tôi đi bộ dưới cơn mưa trên con đường lạ. Khi mưa nặng hạt tôi tạt vào một „Hotel“ bên đường để trú mưa và chờ lúc bớt mưa tôi lên đường đi tiếp, với hy vọng sẽ đến hội trường không trễ hẹn. Chúa đã thương gởi chị điều phối nhóm lấy xe ra đón và đưa tôi đến hội trường kịp giờ. Tạ ơn Chúa!

Vào trong phòng họp tôi gặp gỡ các chị trong nhóm Magis và nhiều người tôi chưa quen biết, nhưng chúng tôi đã bắt tay nhau, ôm chào nhau thật thân tình và ấm áp.

Sau ly cafe ấm lòng mọi người được mời vào buổi tĩnh tâm khá đúng giờ. Chị đại diện cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi/Nürnberg chào đón mọi người trong hội trường với nụ cười tươi trên môi. Tiếp đến chị Hương nhóm Magis đọc lời mở đầu của cha Thế gởi đến mọi người tham dự rất truyền cảm. Sau đó cha Thế chào đón, cảm ơn và giới thiệu các tham dự viên đến từ các nơi xa xa, cho đến nơi thật gần. Qua những lời chào đón cha giới thiệu tông thư mới của Đức Thánh Cha Phanxicô „Admirabile Signum – Dấu chỉ tuyệt vời“ và mời gọi mọi người tìm đọc để khám phá nhận ra các dấu chỉ tuyệt vời của hang đá Bê-lem.

Nhắc đến gia phả khá dài của Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Mát-thêu, với những tên riêng rất khó đọc, khó nhớ. Cha đã trích dẫn những nhân vật quan trọng để mọi người chúng tôi dễ nhớ và nên nhớ. Những nhân vật đặc biệt đó là tổ phụ A-bra-ham „người của lời hứa“ từ Thiên Chúa (St 17,4-7), vua Đa-vít người được Thiên Chúa hứa ban triều đại Ngài „sẽ muôn đời bền vững“ (2 Sm 7,16) và năm người phụ nữ: bà Ta-ma, bà Ra-kháp, bà Rút, bà Bát-sê-va vợ tướng Urigia và Đức Mẹ Ma-ri-a. Từ dòng dõi này Chúa Giê-su đã đi vào trong lịch sử Do Thái, và Ngài xuống trần như vị vua tồn tại mãi mãi.

Bước đến câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-su theo thánh Mát-thêu, cha giới thiệu mọi người thánh Giu-se, người đặc biệt được nhắc đến nhiều hơn trong Tin Mừng thánh Mát-thêu: Thánh Giu-se đã nổi bật hơn Đức Mẹ và được gọi là „người công chính“ (Mt 1,19). Ngài đã có tấm lòng thương xót „không muốn tố giác“ (Mt 1,19), khi ngài biết Mẹ „đã có thai“ (Mt 1,18) lúc về chung sống với ngài. Ngài đã không phản ứng nóng giận, cáu gắt hay tự ái, v.v… ngài đã rất „khôn ngoan“ không làm người bạn đời bị tổn thương. Qua đây mọi người được nhận thêm lòng can đảm của thánh Giu-se, sự mạnh dạn làm chủ những thất vọng, tức giận nơi ngài, v.v… dù ngài đã định tâm „nhảy dù“ chạy trốn để mọi việc được yên lặng.

Cha Thế cho chúng tôi cùng biết, trong tin mừng thánh Mát-thêu, nhiều lần sứ thần Chúa đã đến với thánh Giu-se qua giấc mộng. Như sứ thần Chúa đến báo mộng cho thánh Giu-se và nói „đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần“ (Mt 1,20). Cũng qua giấc mộng, sứ thần báo tin cho thánh Giu-se đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập (x. Mt 2,13).

IMG 7571

Trong trọn cuộc đời thánh Giu-se, ngài đã sống theo thánh ý Thiên Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Người. Với lòng tín thác vào Thiên Chúa, sau khi thức dậy thánh Giu-se đã „vâng lời“ đưa Đức Mẹ về chung sống. Ngài đã đặt tên cho Hài Nhi Giê-su khi chào đời, theo như lời sứ thần Chúa truyền.

Buổi tĩnh tâm Mùa Vọng lần này, cha nhấn nhiều về thánh Giu-se, người cha nuôi Chúa Giê-su trong 30 năm. Một người cha gương mẫu, kiên nhẫn, kinh nghiệm, khiêm nhu, với nhân đức khiêm tốn, khiết tịnh, vâng phục, khôn ngoan và yêu thương. Trong trách nhiệm, chăm sóc, lo lắng trẻ Giê-su khi xưa và hôm nay thánh Giu-se vẫn luôn lo lắng, chăm sóc „ơn cứu độ“ của mỗi người chúng ta.

Giờ „Cùng Thờ Lạy Đấng Yêu Thương “ cho tôi ấn tượng đẹp khó quên. Trong căn phòng ấm cúng, các chị nhóm Magis đã thay nhau đọc những lời nguyện trầm bổng và truyền cảm đã đưa mọi người vào giờ cầu nguyện sốt mến. Chúng tôi đã cùng nhau chiêm ngắm bức tranh „các mục đồng thờ lạy Chúa“ của họa sĩ Gerrit van Honthorst. Qua nét vẽ nghệ thuật của họa sĩ đã cho tôi nhận được nơi Mẹ Ma-ri-a nét đẹp hạnh phúc, đơn sơ, thùy mị chiếu sáng trên khuôn mặt Mẹ qua ánh sáng từ Chúa Hài Nhi. Ngắm nhìn ánh mắt Mẹ Maria tôi nhận thấy tình Mẹ yêu thương trìu mến đang nhìn xuống bé Giê-su. Những nét đẹp dịu hiền nơi Mẹ đã chạm vào tim tôi, thúc đẩy tôi học theo Mẹ lòng đơn sơ, nhẹ nhàng, trìu mến trong gia đình, nơi cộng đoàn và những người chung quanh tôi.

Cuối buổi tĩnh tâm, chúng tôi tham dự thánh lễ tuần thứ hai Mùa Vọng ấm cúng bên nhau với các em thiếu niên trong cộng đoàn Nürnberg.

Tạ ơn Chúa, đã cho tôi được đến tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nürnberg thật đẹp. Nơi tình thương giữa người với người trao tặng cho nhau. Chúa đã ban cho tôi nhiều món quà thật tuyệt, đặc biệt qua cha linh hướng Ngọc Thế SJ của chúng tôi. Cha đã hy sinh nhiều thời gian, sức khỏe để trao tặng món quà tinh thần Mùa Vọng tuyệt đẹp này đến mọi người. Chân thành cảm ơn tấm lòng chân tình quý mến của cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi/Nürnberg đã lo lắng chu đáo, từ ẩm thực, phòng họp, nơi cầu nguyện, âm thanh, v.v...

Cuối ngày tĩnh tâm chúng tôi được anh chị tại Nürnberg chở đến thăm chợ Giáng Sinh „Christkindlesmarkt“ truyền thống mơ mộng và thật đẹp tại đây.

Trong tâm tình chờ đón Chúa Hài Nhi, cầu xin thánh cả Giu-se và Mẹ Maria gìn giữ và ban đầy tràn hồng ân đến tất cả mọi người, đặc biệt cho cha linh hướng Gioan Baotixita Ngọc Thế SJ của chúng con. Amen.