Minh Thanh Phạm

Dịch bệnh Corona hoành hành khắp Thế giới . Để tránh sự lây nhiễm thêm nhiều nên các Trường học, tiệm quần áo , giầy dép...và các nơi sinh hoạt công cộng đều phải đóng cửa . Các cháu ở nhà 5 tuần Lễ liền nên bài vở được Thầy Cô giáo gởi qua Email và trang nhà của Trường ( HomePage ) . Tôi nhớ rất rõ một ngày trước khi Trường học đóng cửa . Tôi đón các cháu sau giờ học , niềm vui tỏ lộ rõ trên khuôn mặt vì cháu nhỏ liền nói với Mẹ : “ bây giờ con được nghỉ hè rồi , không phải đến Trường nữa , “ Tiếp đó , bài vở liên tục được gởi vào Email mỗi ngày , mỗi tuần nên mỗi lần tôi in ra cho các cháu là một xấp giấy dầy cộm . Ngày ngày tôi phải cùng làm bài , kiểm tra bài vở với các cháu . Lắm lúc tôi mất kiên nhẫn vì mệt mỏi , căng thẳng đầu óc nên cũng la rầy các cháu .

 

Tối đến Gia đình tôi cùng theo dõi Thánh Lễ trực tuyến và giờ lần chuỗi Mân côi , đàng Thánh Giá , chầu Thánh Thể . Rồi thứ bẩy , Chúa Nhật đều có Lễ nữa . Thoạt đầu các cháu không quen nên hay hỏi lại Ba Mẹ : “ sao ngày nào mình cũng xem Lễ ? từ trước đến giờ mình thường đi Lễ ngày Chúa Nhật thôi mà !“


Tôi lại phải giải thích cho các cháu hiểu . Dần dần các cháu quen , giúp các Bác trong ban điều phối soạn và đọc Lời nguyện bằng tiếng Đức , rồi đọc kinh lần chuỗi Mân Côi . Khi được các Bác tin tưởng giao việc nên các cháu hăng say và chăm chỉ hoàn thành một cách vui vẻ , mau mắn . Bốn tuần trôi qua , mỗi ngày chúng tôi có thêm của ăn Thiêng Liêng và được lắng nghe Lời Chúa cùng những tâm tình chia sẻ của các anh chị em đã giúp gia đình tôi đã hồi tâm sống chậm lại , biết nghĩ đến người nghèo khổ bất hạnh trong Xã Hội khi họ không thể kiếm sống qua ngày bằng những gánh hàng rong trên đường . Rồi đây , gia đình họ sẽ phải đói khổ khi không có tiền để mua lương thực để sống qua ngày . Người ta thường nói : “ bần cùng sinh đạo tặc “ , và điều đó đã xảy ra ở các nước nghèo trên thế giới . Thật đau lòng khi họ ăn cướp miếng ăn của nhau .


Cử chỉ xót thương đã cho Gia đình chúng tôi được nhìn thấy hình ảnh của các Cha , các Thầy và các Soeur đã lặn lội đi mua 20 tấn gạo để giúp các gia đình nghèo có được miếng ăn qua ngày trong cơn dịch bệnh hiện nay . Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái này và cho mỗi người chúng con cũng biết xót thương những người anh em nghèo khổ như những cánh tay nối dài để tình thương Chúa và đồng loại tiếp tục lan tỏa .


Chúa đã sống lại và nắng ấm của mùa Xuân đang chiếu rọi trên Thiên nhiên . Bông Tulip đang nở rộ , khoe sắc đủ màu rực rỡ . Những cành Hồng đâm chồi mọc lá non và những cây khác đang chuyển mình thức dậy vươn mầm sống mới . Đó là điều Chúa đã an bài , quan phòng cho cây cỏ để chúng đem niềm hy vọng và niềm
tin thác của chúng con vào Ngài khi cơn đại dịch vẫn còn .
Xin Chúa tăng thêm niềm tin của chúng con .

 

Ebelsbach , 12.04.2020