Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

 

  • Lời Chúa

“Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2 Cr 1,4).

 

  • Lời thánh Henri Newman

 

Thánh Phaolô nói rằng: “Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2 Cr 1,4).

 

Đây là bí mật của niềm an ủi thực sự: họ có khả năng an ủi người khác, những người chịu nhiều thử thách trong cuộc sống và cảm thấy cần được an ủi. Như trong thư Do thái đã nói về Chúa chúng ta: “Bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18). Và đây cũng là lý do tại sao Đức Mẹ được gọi là “Đức Bà an ủi kẻ âu lo”.

Tất cả chúng ta biết rằng, duy nhất Mẹ có thể ban cho chúng ta niềm an ủi vì chúng ta gọi Ngài là Mẹ. Chúng ta được phép gọi Đức Maria là Mẹ vì Chúa Giêsu lúc trên thập giá đã trao Mẹ cho Thánh Gioan. Và Mẹ Maria biết cách an ủi chúng ta vì Mẹ đã phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn những người mẹ khác ở trần gian.

 

Phụ nữ thường giỏi chịu đựng với trải nghiệm khắc nghiệt của cuộc sống lưu vong hay di cư đến những miền đất lạ của thế giới. Quả thật, sau khi Chúa Thăng Thiên, có thể Đức Maria đã phải cùng các tông đồ di cư đến một vùng đất khác. Mặc dù có sự quan tâm chăm sóc mà Thánh Gioan dành cho Mẹ, cũng giống như của Thánh Giuse khi còn sống lúc Mẹ còn là thiếu nữ và là một người vợ trẻ.

 

Đức Maria là một khách hành hương và là một người lạ hơn tất cả các thánh của Thiên Chúa, cân xứng với tình yêu của Mẹ đối với Đấng đã từng ở dưới đất nhưng sau đó đã về trời. Và như khi Chúa Giêsu còn trẻ thơ, Mẹ cũng phải chạy qua sa mạc để đến Ai Cập trốn. Khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ tiếp tục đi, băng qua biển, đến Êphêsô[1], nơi Mẹ tiếp tục sống những tháng ngày còn lại trên trần gian này.

 

Nếu bạn đang ở giữa một người hàng xóm cộc cằn, giữa những người nhạo báng bạn, những người xấu hoặc những kẻ thù, và bạn thấy bất lực, hãy cầu xin sự an ủi của Đức Maria, nhớ lại những đau khổ của Mẹ khi Mẹ ở giữa những người ngoại giáo nơi Ai Cập và Êphêsô.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Mẹ Maria biết cách an ủi chúng ta vì Mẹ đã phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn những người mẹ khác ở trần gian”. Lời của thánh Henri Newman mời gọi chúng ta nhớ lại các trải nghiệm Đức Tin được Mẹ Maria ủi an và đỡ nâng.

Cả kinh nghiệm cá nhân lẫn kinh nghiệm của anh chị em mà chúng ta được chứng kiến, được nghe kể.

Thật vậy, ai gặp đau khổ, thử thách và bất hạnh mà chạy đến cùng Mẹ Maria, thì người đó đều được Mẹ ủi an đỡ nâng, dù cho người đó là Ki-tô hữu hay người chưa có Đức Tin vào Chúa.

Không ít anh chị em thuộc các tôn giáo khác rất thích đi hành hương Đức Mẹ ở các linh địa, như Lộ Đức, Fatima. Vẫn nhớ tới hình ảnh thật đẹp của một vài người phụ nữ ở trong làng xóm, dù không phải là Ki-tô hữu, nhưng lâu lâu các chị vẫn chạy đến đài Đức Mẹ của giáo xứ chúng tôi, và dâng Mẹ các bó hoa huệ cùng các lời nguyện xin.

Ôi thật đẹp, tước hiệu “Đức Bà an ủi kẻ âu lo”.

Tước hiệu này luôn trở nên sống động trong lòng của mỗi phận người, bởi vì Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, chắc chắn Ngài luôn để cho Mẹ Maria tuôn đổ sự ủi an đến cho muôn người đang gặp khổ đau.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay mời bạn cùng tôi chạy đến với Mẹ Maria.

Ở trước tôn nhan Mẹ, chúng ta nhớ lại một trải nghiệm được Mẹ ủi an và đỡ nâng. Trải nghiệm đó vào lúc nào, ở đâu và chúng ta đã được Mẹ an ủi đỡ nâng như thế nào? Trong tĩnh lặng, một lần nữa chúng ta cùng tri ân Mẹ và Chúa nhé!

 

Ngoài ra, như lời Phao-lô nhắc nhớ, trong tháng năm này chúng ta cố gắng an ủi một ai đó đang cần đến sự quan tâm của chúng ta, như chúng ta đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria quan tâm an ủi: “Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,4).

 

 

 

 

[1] Theo Giả thuyết của Chân phước Anne Catherine Emmerich ghi nhận, Mẹ Maria cùng với Thánh Gioan ở Êphêsô cho đến khi Mẹ lên trời. (http://phanxico.vn/2018/05/19/ducme-o-dau-sau-khi-chua-giesu-song-lai/).