Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cor 4, 7).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Thánh Phaolô gọi các bình được tuyển chọn là kho tàng vinh dự: vì chúng đã được chọn. Và trong sức mạnh của tình yêu, các bình ấy chứa đầy ân sủng của Thiên Chúa. Vĩ đại biết bao khi Đức Maria được gọi là Kho tàng Vinh dự bởi vì trong Mẹ không chỉ là ân sủng mà chính là Con Thiên Chúa được hình thành trong cung lòng của Mẹ, từ thịt và máu của Mẹ.

Tuy nhiên, tước hiệu Kho tàng Vinh dự này được áp dụng cho Đức Mẹ có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Mẹ đã tử đạo mà không phải chịu những sỉ nhục, đau đớn trong thân xác như các vị tử đạo khác. Các vị tử đạo thì bị bắt, bị hành hạ, bị tống vào ngục và bị hành hung, chịu lăng mạ bôi nhọ, điều mà chỉ có Satan mới có thể làm. Và những thử thách khủng khiếp này cũng xảy ra với phụ nữ, trẻ em và những trinh nữ sống đời tận hiến dưới bàn tay của những người ngoại giáo đã bắt, tra tấn và giết chết họ.

Hơn ai hết, Chúa Giêsu cũng đã chịu tất cả những đau khổ này, nhưng sự thánh thiện của Ngài vượt qua hơn bất kỳ tạo vật nào khác như trong thư gởi tín hữu Do Thái: “Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta nhưng không phạm tội” (Dt 4, 15). Thật vậy, chính Người đã bị chế giễu, bị lột trần trụi, bị xúc phạm, bị phỉ nhổ, bị đóng đinh vào thập giá trước một đám đông xấu xa và tàn bạo.

Nhưng Chúa Giêsu vì muốn gánh chịu sự ô nhục của tội lỗi để cứu độ những người tội lỗi, đã giải thoát Mẹ mình, khỏi sự bất xứng và những chế giễu này. Tuy nhiên, Mẹ không phải đau đớn nơi thân xác mà trong tâm hồn. Quả thật, trong cơn thống khổ của Con mình, Mẹ đau đớn, tâm hồn Mẹ tan nát khi nhìn thấy Người Con yêu dấu mình chịu đau khổ. Mẹ chịu đóng đinh với Chúa, tâm hồn Mẹ cùng chịu lưỡi giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Mẹ tử đạo một cách vô hình.

Đức Maria vẫn đứng đó, dưới chân thập giá, bình tĩnh, bất động, lặng chết, được các thiên thần vây quanh và bảo vệ, trong sự thánh thiện trinh trong của mình, bởi tình yêu và sự tốt lành của Đấng Tạo Hóa.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Mẹ Maria là kho tàng vinh dự. Một tước hiệu thật đặc biệt.

Vinh dự vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa.

Vinh dự vì Mẹ nói lời xin vâng với Thiên Chúa.

Vinh dự vì Mẹ được tuyển chọn,

để dù chỉ là “bình sành” của kiếp người,

Mẹ được cưu mang Chúa Giê-su, kho báu từ trời cao, trong lòng Mẹ.

Ôi quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa!

Quyền năng làm cho người Nữ trần thế được nhận vinh dự Thiên Quốc.

 

Cuối cùng, vinh dự của Mẹ nổi bật tại đồi Gôn-gô-tha,

vì “Mẹ vẫn đứng đó, dưới chân thập giá, bình tĩnh,

bất động, lặng chết, được các thiên thần vây quanh và bảo vệ,

trong sự thánh thiện trinh trong của mình,

bởi tình yêu và sự tốt lành của Đấng Tạo Hóa”.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ - kho tàng vinh dự là gì vậy?

Hôm nay mời bạn cùng tôi chúng ta chuẩn bị một bó hoa thiên nhiên thật nhiều màu sắc, thật kính cẩn chúng ta cắm bó hoa vào bình, trong nguyện cầu chúng ta dâng lên Mẹ Maria và cùng đọc 3 kinh Kính Mừng để tôn kính Mẹ Maria nhé!