Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

 

  • Lời Chúa

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”

(Mt 5,11-12)

 

  • Lời thánh Henri Newman

 

Tại sao Mẹ được gọi là Nữ Vương các thánh Tử Đạo khi không chịu bất kỳ bạo lực hay đau thương nào của phúc tử đạo? Là những người phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn và cực hình nghiêm trọng nhất vì tình yêu của Chúa được tôn vinh. Quả thật, Đức Maria là Nữ Vương của các thánh, của những người “cùng đi với Chúa, họ mặc áo trắng, vì họ xứng đáng” (Kh 3, 4). Nhưng làm sao có thể xảy ra với những người “bị chém đầu vì lời chứng của Chúa Giêsu và lời của Thiên Chúa?” (Kh 20,4).

 

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhớ rằng nỗi đau tâm hồn có thể còn lớn hơn nỗi đau thể xác. Người xấu thì ở hỏa ngục, và người đang ở luyện ngục thì đau khổ về phần hồn vì thể xác vẫn còn trong bụi đất; nhưng nỗi đau khổ của họ lớn đến mức nào! Và có lẽ đối với nhiều người, đặc biệt là những người đã sống lâu năm, có thể làm chứng cho sự đau đớn tâm hồn giống như một thanh gươm sắc bén đâm vào trái tim họ, mặc dù cơ thể họ đã thoát khỏi đau khổ.

 

Mẹ Maria đã đau đớn tột cùng khi chứng kiến ​​cuộc khổ nạn của Con mình! Sự đau khổ của Mẹ, như Simeon đã tiên báo vào ngày tiến dâng Con trong đền thờ rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ (x. Lc 2,35). Chính Chúa Giêsu, khi nhìn thấy trước cuộc khổ nạn sắp xảy ra, Ngài cũng đổ mồ hôi và máu trong vườn Giếtsêmani. Điều này cho thấy nỗi đau tinh thần có thể mạnh đến mức nào.

 

Vì thế, linh hồn Mẹ Maria đau đớn dường nào vào những giờ phút khủng khiếp của Con Yêu dấu, vậy mà Mẹ vẫn can đảm đứng dưới chân Thập giá, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hấp hối! Do đó, Mẹ được gọi là Nữ Vương của các Thánh tử đạo.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Chúa Giê-su đã chịu chết cho sứ mạng cao quý của Ngài.

Qua cái chết, Chúa thực thi thánh ý Cha trên trời cách trọn hảo.

Chứng kiến cái chết của Chúa Giê-su, Mẹ Maria rất đau xót.

Nhưng Mẹ kiên vững đứng dưới chân thập giá, chứ Mẹ không gục ngã.

 

Thánh Newman đã diễn tả tinh thần trung kiên của Mẹ như sau: “Linh hồn Mẹ Maria đau đớn dường nào vào những giờ phút khủng khiếp của Con Yêu dấu, vậy mà Mẹ vẫn can đảm đứng dưới chân Thập giá, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hấp hối! Do đó, Mẹ được gọi là Nữ Vương của các Thánh tử đạo”.

 

Trong trang sử của Giáo Hội Việt Nam, nhiều vị thánh tử đạo đã tôn kính và yêu thương Mẹ Maria cách đặc biệt.

 

Cha Đaminh Hạnh thay vì dày đạp, đã hôn kính ảnh Đức Mẹ dù bị đánh đúng 100 roi. Còn thánh nữ A-nê Lê Thị Thành tâm sự “Nhờ ơn Đức Mẹ giúp sức, tôi không thấy đau đớn”. Còn cha Hoan luôn đeo trên cổ áo Đức Bà cho đến giờ xử tử, ngài nói: “Ảnh này tôi không thể cho ai được. Đây là hình ảnh Đức Nữ Vương và là Bà Chúa của tôi”. Thánh giám mục Borie Cao ghi lại lời kinh tận hiến tại chủng viện trong nhật ký: “Lạy Mẹ của con, xin hãy tin nơi con, khi con trưởng thành, con sẽ hiến toàn thân cho việc cải hóa các người chưa tin. Xin Mẹ giúp con theo con đường và tinh thần ơn gọi đó. Xin cho con được đau khổ vì đức Kitô, được đón nhận ngành lá Tử Đạo và về đến bến vinh quang”.

 

Các vị thánh tử đạo có Mẹ Maria là Nữ Vương và họ còn được Chúa Giê-su chúc phúc, như lời Chúa nói trong các Mối Phúc:

 

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Mời bạn cùng chiêm ngắm bức hình các thánh Tử Đạo Việt Nam với Mẹ Maria là Nữ Vương và ý thức sống tâm tình: “Tôi là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam. Hôm nay hoa lòng dâng Mẹ là cùng với các thánh tử đạo Việt Nam, tôi dâng Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh tử đạo, một chuỗi Mân Côi năm sự thương”.