Bài Mới

Tuần cửu nhật cầu nguyện với Chúa Thánh Thần

Ngày 01:       Hoa quả của Thần Khí là Bác Ái

 

1) Thánh Ca: Thánh Vịnh 103 (sáng tác: Lm. Thái Nguyên).

 

2) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các cháu,

Hôm nay chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa Thánh Thần, để cùng làm tuần cửu nhật cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài bước vào cuộc sống Đức Tin của chúng ta và làm triển nở các hoa trái của Ngài trong tâm hồn, trong đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta bắt đầu với ngày đầu tiên.

Chúng ta cùng suy niệm về hoa trái của Chúa Thánh Thần ban là bác ái.

Bác ái là hoa trái đầu tiên trong 09 hoa trái được Thánh Phao-lô nhắc tới trong thư gởi tín hữu ở Ga-lát: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Bác ái là gì? Chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện với bài Tin Mừng kể về câu truyện Chúa Giê-su làm cho người con duy nhất của người đàn bà ở thành Na-im được sống lại:

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.

13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa! "

14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại.

Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! "

15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".

17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận (Lc 7,11-17).

 

Bài Tin Mừng diễn tả một khung cảnh thật sống động. Có hai đám đông gặp nhau trên đường. Đám đông thứ nhất đang đưa tang một người con trai duy nhất của một bà goá ở thành Na-im, đám đông thứ hai gồm Chúa Giê-su, các môn đệ và những người theo Chúa. Hai đám đông gặp gỡ nhau làm nên một khung cảnh thật sống động.

Tuy nhiên, khung cảnh này lại đượm nỗi buồn sâu nặng, vì người phụ nữ goá bụa có đứa con trai duy nhất, và cậu con trai này vừa qua đời. Đó là sự mất mát quá lớn đối với bà. Có thể nói, “viên ngọc quý duy nhất” của đời bà đã mất, và giờ đây bà phải ôm ấp một Thánh Giá quá nặng với sức của bà. Người ta nói rằng: khi một người già chết đi thì người ấy mang đi quá khứ của chúng ta; còn khi một người trẻ chết thì người ấy mang đi chính tương lai của chúng ta. Trong hoàn cảnh của người phụ nữ goá phụ của bài Tin Mừng, có thể nói: “Một người con còn trẻ tuổi chết đi, thì lấy mất tương lai của bà mẹ”. Như thế, làm sao bà có thể sống được nữa. Rồi còn phận goá phụ của bà nữa. Giờ đây lẻ loi một mình, không biết cậy dựa vào ai? Cô đơn và trống vắng sẽ là bạn với bà trên hành trình còn lại?

Thật vậy, đám tang luôn mang nỗi u buồn. Đám tang của một người trẻ thì chất chứa không chỉ buồn bã, mà là nước mắt đau xót, la hét và nhiều lần “gục ngã”. Hơn nữa, mọi sự buồn đau này càng lớn hơn gấp bội, khi đó là đám tang không chỉ một ngưới trẻ, mà còn là một người con duy nhất của một bà goá. Đó là một thảm cảnh để lại trong lòng người có mặt lúc đó những tình cảm ngậm ngùi, thương xót, muốn chia sẻ…

Hình ảnh đám đông đã cùng bà tiễn đưa người con duy nhất về nơi an nghỉ là một nghĩa cử của sự chia sẻ, hiệp thông trong tình bác ái. Đó là nét đẹp trong cách con người chúng ta cư xử với nhau.

Thật đặc biệt, khi thánh Luca đã cho chúng ta thấy rằng, trong đám tang này có mặt Chúa Giêsu. Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Giê-su và những gì Ngài đã biểu lộ lòng bác ái thương cảm.

Có 03 yếu tố Chúa đã biểu lộ.

  • Tấm lòng: Trước hết Chúa Giê-su thấy người đàn bà goá rồi chạnh lòng thương.
  • Miệng lưỡi: Lời nói thân ái của Chúa Giê-su khi Người đến gần bà Mẹ và nói: “Bà đừng khóc nữa”.
  • Bàn tay: Chỉ hành động tốt lành của Chúa Giê-su, khi đến gần quan tài, Người đưa tay sờ và nói: “Này anh thanh niên, tôi nói anh: Hãy trỗi dậy!”

Từ chỗ chạnh lòng thương xót, hay thương cảm, tức là tấm lòng hay trái tim, thì miệng lưỡi bật lên lời an ủi và rồi bàn tay mới làm được hành vi bác ái yêu thương. Đó là thái độ sống bác ái thương cảm của Chúa Giê-su.

Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su và nhìn lại mình trong bối cảnh của cơn đại dịch, nhìn lại tấm lòng của mình, trái tim của mình, nhìn lại miệng lưỡi của mình và nhìn lại bàn tay của mình.

“Trong khi đại dịch vẫn đang hoành hành, tấm lòng của tôi có chỗ cho bác ái không? Hay tấm lòng của tôi đang chứa đựng những gì vậy?”

“Trong khi đại dịch vẫn đang hoành hành, những lời tôi thốt ra, những dòng chữ tôi viết xuống trong đời sống thường ngày, có phát xuất từ trái tim bác ái yêu thương, hay phát xuất từ đâu? Tôi thử nhớ lại những lời tôi nói trong hai ngày vừa qua, xem có lời nào phát xuất từ bác ái, có lời nào phát xuất từ những nguồn tiêu cực khác?”

Nếu bạn muốn, bạn có thể ngồi xuống viết ra những lời nói của bạn trong hai ngày qua với hai phần rõ rệt: Phần của bác ái và phần của những gì tiêu cực hay trống rỗng và vô nghĩa.

“Trong khi đại dịch vẫn đang hoành hành, những hành động của tôi làm có phát xuất từ tấm lòng bác ái hay không? Khi làm với tinh thần bác ái thì tôi có cảm xúc gì và nếu làm vì một lý do tiêu cực khác tôi có cảm xúc gì?”

Bạn có thể chọn ra hai hành động nào đó để suy xét và phân định lại.

Thật vậy,  dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, lúc vui hay lúc buồn, lúc an bình hay lúc khủng hoảng như cơn đại dịch cả nhân loại đang gặp, hay cả trong lúc thất vọng và gặp những chuyện đắng cay, mà vẫn giữ được tấm lòng bác ái nhân từ, tin tưởng, và vẫn có thể nói lên được những lời tế nhị bác ái, cũng như vẫn có những cách cư xử hay những hành động tràn đầy bác ái, thì đó là dấu hiệu hoa trái Bác Ái của Thần Khí đang triển nở trong chúng ta.

Ngoài ra, chiêm ngắm lần nữa dung mạo của Chúa Giê-su. Nếu chúng ta ở trong vị trí của Ngài, chúng ta sẽ biểu lộ ra sao? Chúng ta sẽ làm ngơ trước những hoàn cảnh bất hạnh, những người đau khổ? Cũng có thể chúng ta tiến lại gần nhưng rất dè dặt và không thực sự mở lòng ra cho người khác. Cũng có thể chúng ta sẽ làm như Chúa Giê-su với tấm lòng, môi miệng và bàn tay bác ái, thương cảm dành cho người bất hạnh khổ đau.

Donald Senior, một học giả Kinh Thánh, viết: Các Phúc Âm cho thấy rõ ràng lòng thương cảm là một động lực đằng sau công việc chữa lành của Đức Giêsu. Sự thương cảm đã thúc giục Đức Giêsu chạm đến người cùi và chữa họ lành (Mc 1,15-21). Sự thương cảm với cái đói của đám đông đã khiến Người nuôi họ ăn (Mt 14,14). Sự thương cảm… khiến Người chiêu mộ các môn đệ để thi hành cùng một sứ vụ này (Mt 9,36). Và sự thương cảm bà góa thành Na-in đã đưa Đức Giêsu đến việc phục hồi sự sống con trai của bà (Lc 7,13).

 

Trong những lời được cho là của mẹ thánh Têrêsa Can-cút-ta, có lời sau:

 

Đức Kitô giờ đây không có thân xác, nhưng có thân xác của chúng ta,

không có đôi tay nhưng có đôi tay của chúng ta,

không có chân nhưng có đôi chân của chúng ta.

 

Đôi mắt của chúng ta là đôi mắt

mà qua đó lòng thương cảm của Đức Kitô nhìn đến thế giới.

Đôi chân của chúng ta là đôi chân

mà trên đó Người bước đi để thi hành các việc tốt lành.

Đôi tay của chúng ta là đôi tay

mà qua đó Người tiếp tục thi hành các phép lạ trong thế giới chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim mới, xin ban cho con một tình yêu đích thực, xin ban cho con một lòng từ ái, một thái độ bác ái đích thật phát xuấ từ trái tim cởi mở, chân tình, nhân lành và sâu sắc, chứ không chỉ đơn thuần là vui tươi, hời hợt, thân thiện bên ngoài với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho hoa trái bác ái triển nở trong con. Trên hết, xin mặc lấy cho con chính tinh thần bác ái thương cảm của Chúa Giê-su, để cùng Chúa con có thể chia sẻ tấm lòng bác ái thương cảm với mọi người, đặc biệt những người bất hạnh và khổ đau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn bước con đi. Amen.

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

3) Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con /

như dấu chỉ của ơn cứu độ / và niềm hy vọng.

Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân.
Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông /

trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững.
Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần / và chúng con chắc chắn rằng,  Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội / sẽ trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha / và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con.
Ngài là Đấng/ đã gánh lấy trên mình Ngài / các nỗi đau của chúng con, và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con, để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu / dưới sự che chở của Mẹ.

Xin chớ chê chớ bỏ / lời cầu xin của chúng con / đang trong cơn thử thách,

và thân lạy Đức Trinh nữ/  vinh hiển đầy ơn phúc,

xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.

 

 

4) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

5) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

6) Thánh Ca:

Ngọn Lửa Thánh Thần (Sáng tác: Đinh Công Huỳnh. Trình bày: Hoàng Quân).