Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi.

 

Hôm nay chính là ngày của Chúa,
Ánh hồng thiêng rực rỡ toả lan,
Khi dòng Máu Thánh tuôn tràn
Rửa muôn tội lỗi thế gian bao đời.

 

Nguồn hy vọng nuôi người nản chí,
Ánh hào quang soi kẻ mù loà,
Nghe tên trộm được thứ tha,
Ai còn sợ sệt ai mà chẳng yên ?

 

Thiên thần cũng ngạc nhiên bỡ ngỡ,
Đang thấy y chịu khổ ngoài thân,
Một lời hối cải ăn năn,
Bỗng đâu Chúa hứa chung phần thiên cung.

 

Ôi huyền diệu lạ lùng khôn ví :
Muốn chữa lành dịch tễ chúng nhân,
Chính thân thể Đấng Cao Tôn
Đền thay tội lỗi của muôn xác phàm !

 

Ôi mầu nhiệm suy làm sao thấu,
Tội chờ lòng nhân hậu tha cho,
Ân tình xua đuổi âu lo,
Chết đi mới được thiên thu trường tồn !

 

Giê-su hỡi, chúng con nài nỉ
Được muôn đời mừng lễ Vượt Qua,
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò !

 

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài (Tv 2,12).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

 

Lời Chúa được trích từ Thánh Vịnh số 2 và được đọc trong phần đáp ca trong Thánh Lễ hôm nay. Người Do-thái cầu nguyện với Thánh Vịnh này để cao rao và tôn vinh Đấng Mê-sia là Vua chiến thắng.

 

“Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài”.

 

Những người ẩn náu bên Chúa trong cuộc sống chính là những người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chính niềm tin này sẽ đưa lại cho họ hạnh phúc, nghĩa là họ có thể vượt qua những khó khăn và thử thách, đe doạ và hiểm nguy, để rồi xuyên suốt qua con đường của đêm đen là nguồn Ánh Sáng trao ban bình an, hạnh phúc đang chờ đợi họ.

 

Trong cơn đại dịch có nhiều điều rất quan trọng cần phải chú ý. Với các nhà lãnh đạo các quốc gia là quyết định báo động sớm và cách ly sớm cùng các biện pháp y tế và xã hội như cần có khoảng cách với nhau trong tương quan, nhờ đó có thể cứu được nhiều mạng người.

 

Chuyên gia Bác sĩ Anthony Fauci người công giáo, không đảng phái, là một trong những người được tôn trọng nhất ở Mỹ, ông là thành viên trong Ban Đặc nhiệm chống Coronavirus, được cả dân Mỹ gọi là: “Bác Sĩ của nước Mỹ” đã tuyên bố vào dịp lễ Phục Sinh: “Tôi nghĩ đức tin giúp người dân vượt qua được cơn thử thách hiện nay. Khi tình huống rất khó khăn để sống, đức tin sẽ có một chỗ đứng quan trọng.”

 

Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxico trong thời gian vừa qua đã diễn tả đích thực tinh thần lãnh đạo của vị Cha Chung tốt lành, một mục tử của Lòng Chúa Xót Thương. Với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha đã làm mọi sự để củng cố niềm tin của con cái Thiên Chúa.

 

Sự can thiệp đầu tiên chưa từng có của Giám mục giáo phận Rôma: chuyến đi trên vỉa hè vắng vẻ con đường Via del Corso, ngay trung tâm thành phố Rôma chiều chúa nhật 15 tháng 3. Đức Phanxicô hành hương đến nhà thờ San Marcello, nơi cây thánh giá “nhiệm mầu” được rước kiệu trong thời gian bệnh dịch lớn ở Rôma năm 1522.

 

Sau đó phóng viên đã phỏng vấn Đức Thánh Cha: Trọng kính Đức Thánh Cha, cha đã xin gì khi đến hai nhà thờ này để cầu nguyện?”

“Tôi xin Chúa ngưng nạn dịch: Lạy Chúa, xin bàn tay Chúa làm ngưng nạn dịch này. tôi đã cầu nguyện xin điều này”, vị Cha Chung tốt lành trả lời.

Sau đó, Ngài còn mời gọi dân Chúa: “Trong những ngày khó khăn này, chúng ta tìm lại các cử chỉ nhỏ để thể hiện sự gần gũi, lòng tốt của mình với những người thân yêu, một vòng ôm với ông bà nội ngoại, một nụ hôn với con cái hay với những người chúng ta yêu thương. Đó là những cử chỉ quan trọng. Nếu chúng ta làm theo cách này thì chúng ta không lãng phí thời gian cách ly”.

 

Chiều thứ sáu 27 tháng 3, tại Quảng trường Thánh Phêrô trống vắng tuyệt vọng, Đức Phanxicô lại xuất hiện trở lại, trong cơn mưa như trút nước, cây thánh giá “nhiệm mầu” được đặt trên bàn thờ. Trước khi Ngài đọc lời ban phép lành cho thành phố Rôma và cho thế giới urbi et orbi, Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng: “"Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có đức tin sao?” Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con, một lời kêu gọi hãy tin tưởng. Không phải chỉ tin Chúa hiện hữu cho bằng hãy đến cùng Chúa và tín thác nơi Chúa… ”Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có đức tin sao?”. Khởi đầu đức tin là biết mình cần được cứu độ. Chúng ta không tự mãn, chỉ tự mình thôi thì chúng ta sẽ bị chìm; chúng ta cần Chúa như những người hải hành xưa kia cần những vì sao. Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu bước lên những con thuyền cuộc sống của chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa những lo sợ của chúng ta để Ngài chiến thắng chúng. Như những môn đệ chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy rằng có Chúa ở trên thuyền, thuyền sẽ không bị đắm. Vì sức mạnh của Thiên Chúa là: tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, cả những điều bất hạnh, đều mưu ích cho chúng ta. Chúa đưa sự thanh thản vào trong những bão tố của chúng ta, vì với Thiên Chúa, sự sống sẽ không bao giờ chết”.

 

Trong Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô tối thứ bảy 11.04, Đức Thánh Cha nhắn gởi con cái Chúa:

 

“Đêm nay, chúng ta được trao một quyền cơ bản mà không bao giờ bị lấy mất: quyền hy vọng. Đó là niềm hy vọng sống động và mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Đó không phải là thứ lạc quan tếu; nó không phải là một cái vỗ nhẹ vào lưng hay một lời khích lệ trống rỗng… Niềm hy vọng của Đức Giê-su mang lại thì rất khác. Ngài gieo vào lòng chúng ta niềm tin rằng Thiên Chúa có thể biến mọi thứ trở nên tốt lành, vì chưng ngay cả từ ngôi mộ Ngài cũng đã mang lại sự sống”.

 

Vào Chúa Nhật Phục Sinh 12.04, trong sứ điệp Phục Sinh urbi et orbi (cho Roma và toàn thế giới), Đức Thánh Cha Phanxico nói: “Anh chị em thân mến, tôi xin gởi lời chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể anh chị em! Hôm nay khắp thế giới vang vọng lời loan báo của Giáo Hội: “Đức Giêsu Kitô đã phục sinh!” – “Ngài đã thực sự phục sinh!...

Đấng Phục Sinh chính là Đấng Chịu Đóng Đinh, không phải ai khác. Thân thể phục sinh của Ngài vẫn mang những vết thương không thể xoá nhoà, những vết thương trở thành nguồn cội của niềm hy vọng. Chúng ta hãy chạy đến với Ngài để Ngài chữa lành những tổn thương chúng ta phải chịu”.

 

Ngoài ra, trong cơn đại dich này, Đức Thánh Cha luôn liến đới và đồng hành với mọi người qua lời cầu nguyện và sự quan tâm. Ngài cầu nguyện cho những người tử vong, những người bị lây nhiễm, cho các cụ cao niên và cho các trẻ em, cho các gia đình đang gặp thử thách, cho những người đang lâm vào tình trạng hoang mang lọ sợ và tê liệt, ngài cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, và cho cả những người không có niềm tin vào Chúa. Hơn hết Đức Thánh Cha  luôn nhớ đến các bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên y tế, các linh mục và tu sĩ đang dấn thân ngoài chiến tuyến và cầu nguyện cho họ.

 

Kế bên những lời hướng dẫn tràn đầy hy vọng, tin tưởng và yêu thương, và tinh thần cầu nguyện liên lỷ, Đức Thánh Cha còn sống tinh thần bác ái và xót thương rất cụ thể. Ngày 11.4, ba bệnh viện ở các thành phố Locri, Napoli và Albano của Ý, hầu như cùng lúc nhận được các “món quà Phục Sinh bất ngờ” của Đức Thánh Cha Phanxicô, là các dụng cụ y tế cần thiết để đối phó với virus corona.

 

Tại Napoli, qua Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Đức Thánh Cha tặng cho bệnh viện Cotugno hai máy trợ thở, khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế cho các bác sĩ và y tá. Vui mừng về cử chỉ yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngay khi nhận được quà, Giám đốc bệnh viện nói: “Sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với tất cả chúng tôi là một tình cảm tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Sepe về cử chỉ liên đới này.

 

Thật vậy, Đức Thánh Cha đã truyền một ngọn lửa của cầu nguyện, ngọn lửa của niềm hy vọng, ngọn lửa mạnh mẽ của niềm tin và ngọn lửa bùng cháy của lòng thương xót đến với tất cả mọi người, cả người tin lẫn những ai không có niềm tin.

Qua đó, chúng ta cảm nhận lời Thánh Vịnh hôm nay thật sống động nơi vị Cha Chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxico, chính Ngài đã ẩn náu bên Chúa, chính Ngài đã mời Chúa bước vào con thuyền đang gặp sóng gió và hiểm nguy, chính ngài dạy dỗ chúng ta biết sống thương xót lẫn nhau trong cơn đại dịch này, chính ngài đã giúp cho chúng ta biết rằng, là con cái của Chúa chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, ngã gục, chúng ta cần phải nắm chặt vũ khí của mình, đó là cầu nguyện, là phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa và luôn biết ý thức sống bác ái thương xót lẫn nhau, như chính Chúa thương xót chúng ta.

 

Những gì Đức Thánh Cha thể hiện, diễn tả một nhân chứng sống đức tin mạnh mẽ trong cơn đại dịch này.

 

Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài

Xin Chúa cho chúng con giữ vững niềm tin vào Chúa,

vì đó là vũ khí tốt nhất để chúng con dùng trong đại dịch này,

Với niềm tin này chúng con có thể và được phép ẩn náu bên Chúa,

được phép tín thác hồn chúng con, xác chúng con, sự sống chúng con,

gia đình chúng con và toàn thể nhân loại  chúng con

trong đôi tay giàu lòng thương xót của Chúa.

Với niềm tin này, chúng con xin Chúa giúp chúng con biết theo gương Chúa sống thương xót lẫn nhau.

Với niềm tin này, chúng con cũng xin tín thác Đức Thánh Cha Phanxico cho Chúa, xin Chúa gìn giữ ngài và luôn ban Thánh Thần xuống trên ngài trong trách nhiệm quan trọng và không thiếu thử thách này.

 

Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài”.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa bên mình trong suốt ngày sống.

 

Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài (Tv 2,12).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Cho con vững tin.

Sáng tác : Lm. Nguyễn Duy.

Trình bày: Angelo Band.