Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi 

 

Lạy Vua Cả chí tôn hằng hữu
Chịu khổ hình để cứu muôn dân,
Dang tay đánh bại tử thần,
Đem về chiến thắng muôn phần vinh quang.

 

Ngài lên tận ngai vàng vĩnh cửu,
Cõi thiên đình bên hữu Chúa Cha,
Uy phong ngự chốn thiên toà,
Quyền năng Thánh Phụ trao qua tay Ngài.

 

Để từ đây muôn loài muôn vật,
Khắp mọi nơi trời đất âm ty,
Thảy đều tay chắp gối quỳ,
Một niềm suy phục trọn bề thần dân.

 

Thấy cảnh tượng, thiên thần run sợ :
Tội loài người, thân Chúa đền thay,
Rồi lên ngự chốn trời mây,
Phận hèn người thế đổi thay tuyệt vời.

 

Ngài là chính nguồn vui khôn sánh,
Thưởng công người xa lánh phù hoa.
Lạy Vua ngự chốn thiên toà,
Niềm vui thiên giới vượt xa thế trần.

 

Ngửa trông Chúa khoan nhân lượng thứ,
Rủ lòng thương xoá bỏ tội tình,
Nhờ ơn vũ lộ huyền linh,
Nghe lời Chúa gọi vươn mình bay cao.

 

Ngày chung thẩm khi nào chợt tới
Vinh quang Ngài chói lọi trời mây.
Xin tha hình phạt đoạ đày,
Vinh quang đã mất từ đây trả về.

 

Câu chúc tụng xin quỳ dâng Chúa
Vua cõi trời rực rỡ hồi loan,
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần
Ngàn đời hiển trị muôn phần quang vinh.

 

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,10-12).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa hôm nay được trích từ sách Công Vụ và được đọc trong Thánh Lễ.

Thánh Phê-rô đã nói những lời trên, khi ông và thánh Gioan bị bắt và bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng để tra khảo và thẩm vấn.

 

Nhưng truyện gì xảy ra trước đó?

Trong chương 3, Luca tác giả sách Công Vụ thuật lại biến cố Phê-rô chữa cho một người què ở cửa đền thờ. Phê-rô nói với người bị què: Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi! Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy” (Cv 3,6-7).

Sau đó, Phê-rô cùng Gioan đã có một bài giảng hùng hồn về Chúa Giê-su đã khổ nạn, chịu chết và đã sống lại, và có khoảng chừng năm ngàn người đã tin theo lời ông. Nhưng các nhóm người tư tế và nhóm thuộc phái xa-đốc lại thấy chướng tai gai mắt, và bực tức ông Phê-rô và Gioan về bài giảng hùng hồn và việc chữa cho người què, nên họ đã bắt hai ông và tống ngục.

 

Trong thời gian bị bắt hai ông đã bị tra khao và thẩm vấn trước Thượng Hội Đồng. Họ đã hỏi hai ông: “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?"

 

Ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa” (Cv 4,8-9). Sau đó ông Phê-rô đã mạnh mẽ nói rằng: dựa vào chính danh Đức Giê-su Ki-tô mà ông làm chữa bệnh và rao giảng.

 

Thật vậy, Phê-rô đã không dựa vào sức riêng của mình hay dựa vào bất cứ sức mạnh nào khác. Ông chỉ dựa vào chính Chúa Giê-su, Đấng ông tin tưởng, Đấng đã bị đóng đinh và đã sống lại.

 

Niềm tin của Phê-rô đã được củng cố mạnh mẽ qua chính con đường thương khó của Chúa với trải nghiệm đau thương của riêng ông là ba lần chối Chúa. Sau khi Chúa sống lại, ông không còn dựa vào mình với những lời tuyên bố hùng hồn của ngày xưa bốc đồng: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 27,35).

Phê-rô chỉ dựa vào Chúa mà thôi. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Lời của Chúa nói trước cuộc thương khó, giờ đây đã chín mùi trong tâm hồn Phê-rô. Chỉ cậy dựa vào Chúa mà thôi, chỉ nhân danh Chúa chứ không dựa vào bất cứ danh nào khác, để sống, làm việc và phục vụ.

 

Trải nghiệm của Phê-rô là một lời mời gọi sống động dành cho chúng ta. Vẫn sống trong đại dịch, vẫn còn biết bao thử thách và khó khăn, và có thể còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa, con đường phía trước vẫn còn nhiều bóng đêm che phủ, nhưng dù thế nào điều quan trọng là chúng ta tiếp tục cậy dựa vào Chúa, chúng ta chỉ bám vào Chúa Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng đã bị con người bất nhân đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chúa Giê-su chính là chỗ dựa duy nhất của chúng ta, Chúa Giê-su chính là tảng đá mà con người bất nhân là thợ xây loại bỏ, nhưng chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Chúa Giê-su ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ”.

 

Đó là lời tuyên xưng mạnh mẽ của Phê-rô trước Thượng Hội Đồng. Hôm nay lời đó cũng vang lên và gởi đến chúng ta.

 

Nhưng có thể trong chúng ta có người sẽ nói: “Tôi làm gì với một Thiên Chúa yếu đuối chết trên thập giá như thế? Tôi thích một vị thần mạnh mẽ, một Thiên Chúa mạnh mẽ!"

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị Mục Tử thứ 266 kế vị thánh Phê-rô đã lên tiếng với chúng ta: “Nhưng bạn biết đấy, quyền lực của thế giới này sẽ qua đi, trong khi tình yêu tồn tại. Chỉ có tình yêu mới gìn giữ được sự sống mà chúng ta có, bởi vì nó ôm lấy sự mong manh của chúng ta và biến đổi nó. Đó là tình yêu của Thiên Chúa, Đấng mà trong lễ Phục sinh đã chữa lành tội lỗi của chúng ta bằng sự tha thứ của Người, Đấng làm cho sự chết trở thành con đường đến sự sống, Đấng biến đổi nỗi sợ hãi của chúng ta thành sự tín thác, nỗi thống khổ của chúng ta thành hy vọng. Phục sinh cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể biến mọi thứ trở thành điều tốt đẹp, Đấng mà với Người, chúng ta có thể thực sự tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Và đây không phải là ảo ảnh, bởi vì cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là ảo ảnh: đó là một sự thật! Bởi vì vào sáng ngày Phục sinh chúng ta được nghe nói: "Đừng sợ!" (x. Mt 28,5). Và những câu hỏi đau khổ về sự ác không biến mất đột ngột, nhưng tìm thấy trong Đấng Phục sinh nền tảng vững chắc cho phép chúng ta không bị đắm chìm”.

 

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con.

Qua lời tuyên xưng mạnh mẽ của thánh Phê-rô và qua lời dạy bảo của Đức Thánh Cha Phanxico, xin Chúa cho chúng con biết ý thức luôn bám chặt vào Chúa, luôn tin tưởng và hy vọng vào Chúa, vì nếu chúng con xa lìa Chúa, thì chúng con chẳng làm gì được và chúng con sẽ đánh mất đi ý nghĩa, giá trị và niềm vui sống. Hơn nữa, trong đại dịch này, khi chúng con tin tưởng và cậy dựa hoàn toàn vào Chúa, Đấng Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết và bóng tối cùng khổ đau, thì đường đời và sự sống của chúng con sẽ không bao giờ kết thúc trong đêm đen mù tối vắng bóng Chúa cả.

Chúa Phục Sinh của chúng con ơn, chúng con tin tưởng vào Chúa.

Chúng con trông cậy vào Chúa và

Cả cuộc sống chúng con xin dựa vào Chúa mà thôi.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,10-12).

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót.

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

9) Thánh Ca:

 

Ngài vẫn ở bên con.

Sáng tác : Sr. Trầm Hương, FMSR.

Trình bày: Lê Hồng.