Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

Thánh thi 

 

Cờ Vua Cả tung bay phất phới,
Thánh giá Người chói lọi oai phong,
Ai ngờ chính Đấng Hoá Công
Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao !

 

Người chịu đóng đinh vào khổ giá,
Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,
Máu đào cùng nước chảy tuôn,
Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

 

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ,
Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,
Lựa từ gốc rễ thanh cao,
Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi !

 

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn
Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,
Thân hình Chúa Tể quyền oai
Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

 

Ôi tế phẩm tế đàn cao sáng
Đã chung phần khổ nạn quang vinh,
Chúa Trời hằng sống dâng mình,
Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

 

Lạy thánh giá, người người hy vọng,
Trong mùa này, mở rộng thiên ân :
Tôi trung, phúc đức tăng phần,
Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

 

Xin tán tụng Ba Ngôi một Chúa
Chính là nguồn cứu độ trào dâng,
Nhờ ơn thập giá đỡ nâng,
Đoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 

“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng”
  (Is 52,13).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa hôm nay được trích từ sách tiên tri I-sai-a, được Giáo Hội dùng cho bài đọc trong Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh. Đó là bài ca thứ Tư về người Tôi Trung của Thiên Chúa, là chính Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Chúng ta cùng hướng nhìn lên Chúa trên Thánh Giá, để nhận ra dung mạo tuyệt vời của Chúa, Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Đấng chịu chết vì chúng ta và để cứu độ chúng ta.

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi chúng ta: “Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên rằng Thánh Giá là ngai tòa của Thiên Chúa. Sẽ thật tốt khi chúng ta ngắm nhìn Thánh Giá trong thinh lặng và thấy được Chúa của chúng ta là ai: là Đấng không chỉ tay chống lại ai đó, thậm chí không chống lại những người đang đóng đinh Người, nhưng mở rộng vòng tay với mọi người; Người không đè nát chúng ta bằng với vinh quang của Người, nhưng để cho mình bị lột trần vì chúng ta; Người không chỉ yêu chúng ta bằng lời nói, nhưng âm thầm ban sự sống cho chúng ta; Người không trói buộc nhưng giải thoát chúng ta; Người không xem chúng ta là người xa lạ, nhưng mang lấy trên mình sự dữ chúng ta làm, tự nhận lấy tội lỗi của chúng ta. Và để xóa bỏ những định kiến của chúng ta ​​về Thiên Chúa, chúng ta hãy nhìn vào Đấng bị đóng đinh”.

 

Chúng ta cùng nhìn vào Đấng bị đóng đinh, chúng ta thấy gì?

 

“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng”

 

Lời của tiên tri I-sai-a đã mở ra trước mắt chúng ta dung mạo Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Người đang vươn cao trên Thánh Giá. Thánh Giá được dựng trên đồi Can-vê, gần bên cổng Thành Thánh và Người nổi bật đến nỗi, ai đi ngang qua cũng đều thấy Người. Người Tôi Trung vươn cao, nổi bật trên Thánh Giá là Con Thiên Chúa, như lời của viên đại đội trưởng đã tuyên xưng, để rồi tất cả nhân loại cần suy tôn Người. Và chúng ta là những tín hữu, chúng ta suy tôn và thờ lạy Chúa Giê-su chịu chết trên Thánh Giá cách đặc biệt trong ngày thứ Sáu tuần thánh này.

 

Lạy Chúa Giê-su,

chúng con suy tôn và thờ lạy Chúa chịu chết trên Thánh Giá,

vì tội lỗi chúng con và để cứu độ chúng con.

Chúng con thờ lạy Chúa.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con tri ân Chúa.

 
“Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa”.

 

Trên Thánh Giá mặt mày của Người Tôi Trung tan nát vì bao roi đòn của quân lính đã nện xuống, bao vết máu đang chảy xuống từ gai nhọn vây kín đầu của Người.

Ngắm nhìn Người Tôi Trung mà chẳng còn có thể nhận ra được dáng vẻ của Người nữa. Giờ đây Người Tôi Trung, Chúa Giê-su, là kẻ bần cùng nhất với bao vết thương đau đớn đang bám chặt trên thân xác Người.

Lạy Chúa Giê-su,

chúng con suy tôn và thờ lạy Chúa chịu chết trên Thánh Giá,

vì tội lỗi chúng con và để cứu độ chúng con.

Chúng con thờ lạy Chúa.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con tri ân Chúa.


“Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

 

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới”.

 

Ngắm nhìn mặt mày dung mạo của Người Tôi Trung trên Thánh Giá với bao vết thương của roi đòn, với bao giọt máu đang rỉ xuống, chúng ta còn thích thú gì để nhìn Ngài không? Người Tôi Trung trên Thánh Giá không còn có vẻ oai phong gì hấp dẫn nhân loại nữa? Vâng, có những người, khi bước qua Thánh Giá đã cúi mặt xuống hay che mặt đi, để không nhìn đến dung mạo đau thương của Người Tôi trung nữa. Họ không thể tin Con Thiên Chúa quyền năng, lại có thể để cho mình đi vào con đường bần cùng thê lương của cái chết nhục nhã đau đớn này, con đường mà mọi người trong nhân loại chối từ.

 

Hơn nữa, còn biết bao người đang khinh khi ruồng rẫy, chế diễu và nhục mạ Chúa.  Làm sao một kẻ chịu chết thê lương trên cây Thánh Giá kia lại có thể cứu độ nhân loại? Biết bao lời thách thức và chế diễu của những bóng người đi qua đi lại cây Thánh Giá: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!

Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!" (Mt 27,40.42-43).

 

Lạy Chúa Giê-su,

Dù dung mạo Chúa đã tan nát vì roi đòn và bao vết thương,

Chúng con vẫn yêu thương Chúa,

chúng con vẫn tin vào Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh.

Chúng con cám ơn Chúa đã không bước xuống khỏi Thánh Giá, trước sự thách thức thô bỉ của những con người tầm thường chẳng biết gì về sứ mạng của Chúa.

Chúa ơi, chúng con tiếp tục suy tôn và thờ lạy Chúa chịu chết trên Thánh Giá,

vì tội lỗi chúng con và để cứu độ chúng con.

Chúng con thờ lạy Chúa.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con tri ân Chúa.

 

“Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”
.

 

“Sự thật là gì vậy?” Đứng trước Thánh Giá chúng ta có thể hỏi như vậy đấy!

Từ Thánh Giá Chúa, chúng ta nhận ra rằng: “Sự thật là chính Chúa Giê-su, Người Tôi Trung, đang mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Ôi thật vậy sao? Con người chúng ta và thế giới chúng ta đang bệnh hoạn thật sao?

 

Coronavirus là câu trả lời rõ ràng nhất. Cả thế giới đang lâm bệnh. Mọi sự như ngừng lại. Cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn. Bao giới hạn được đặt ra cho mọi lãnh vực của cuộc sống. Bao dự án bị dừng lại. Cả ước vọng làm nên những cỗ máy thông minh nhân tạo làm chủ mọi dữ liệu và điều khiển mọi lãnh vực của con người, cũng đang phải chào thua chú virus nhỏ bé kia. Chủ nghĩa tiến bộ, văn minh với truyền thông, dù cho là 4G hay 5G cũng đều phải “chậm lại”…, vì tất cả bị nhận một “cú đấm” thật mạnh mẽ từ một con virus vô hình và nhỏ bé.

 

Cả những con người kiêu ngạo nhất, quyền lực nhất, giàu có nhất và tự cho mình là có nhan sắc đẹp hơn người cũng đang phải tự đóng lại cái miệng thích khoe khoang với sự cao ngạo. Thế giới chúng ta đang lâm bệnh thật sự!

 

Đã gần một triệu rưỡi người bị lây nhiễm và con số gia tăng từng ngày chưa dừng lại. Một người lây nhiễm đã chia sẻ và diễn tả cơn đau của mình như sau: “Con đi lại ít, vì chóng mặt, mệt mỏi, đau nhức, khó thở, đầu con đau buốt và toàn thân nhức khó tả… nhưng nghĩ đến những gai nhọn trên đầu của Chúa Giê-su và những vết thương Người chịu, sự đau đớn của con thấm gì”.

 

Trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su, người lây nhiễm đã nhận ra được sự tương đồng và gần gũi của Chúa Giê-su đau khổ. Vâng, Chúa không bỏ chúng ta mồ côi một mình: chúng ta cô đơn lo sợ và tê liệt trong cơn đại dịch, Chúa cùng lo sợ đến toát mồ hồi máu trong vườn cây dầu với chúng ta; chúng ta đau đớn, Chúa cùng đau với chúng ta; chúng ta khó thở, Chúa cũng thiếu hơi thở với chúng ta; đầu chúng ta đau buốt, đầu Chúa cùng đau buốt vì vòng gai nhọn đang đè xuống trên đầu của Người; chúng ta nhức mỏi toàn thân, qua trận đòn của lính tráng Chúa cùng chịu nhức mỏi trên thân xác như chúng ta.

 

Thật vậy, Chúa chịu đau khổ vì chúng ta và với chúng ta. Chúa đón nhận cái chết thê lương và cô độc với chúng ta. Chúa đón nhận tất cả những điều đó vì tội lỗi và lầm lỡ của chúng ta.

 

Lời của ngôn sứ đã giúp cho chúng ta nhận ra tình yêu cao quý của Người Tôi Trung, của Chúa Giê-su: “Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”
.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa ơi, chúng con tiếp tục suy tôn và thờ lạy Chúa chịu chết trên Thánh Giá,

vì tội lỗi chúng con và để cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa ơi, chúng con tiếp tục suy tôn và thờ lạy Chúa, vì Chúa đã mang vác tất cả mọi bệnh bật và đau đớn chúng con phải chịu trên thân mình Chúa.

Chúng con thờ lạy Chúa.

Chúng con tôn vinh Chúa.

Chúng con tri ân Chúa.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng”
  (Is 52,13).

 

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn con đường cho anh chị em

bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

Để Ngài sẽ ra tay nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót,

Là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Ban tràn đầy phúc lành, luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Vì tội Tôi

Sáng tác : Lê Anh Đông

Trình bày: Hagim & Hồng Yến.