Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

2) KINH ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng./ Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống,/ đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời,/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con;/ chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

 

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời / xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ,/ thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,/ yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành,/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

“Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

 

4) Suy niệm:

 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Lời Chúa chúng ta vừa nghe được trích từ bài Tin Mừng của Thánh Gioan, và được đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay.

Bài Tin Mừng kể về câu truyện Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô sống lại.

Chuyện kể rằng, khi Chúa Giê-su nghe tin La-da-rô chết, Người nói với các môn đệ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”.

 

Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta là chị của La-da-rô liền ra đón Người. Cô Mác-ta liền nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. Trong hoàn cảnh đau thương, gặp được Chúa Giê-su là người rất thân của gia đình, và với những gì Mác-ta biết về Chúa, cô đã lên tiếng như thế. Lời của cô có diễn tả sự thiếu niềm tin không? Chúng ta đọc câu kế tiếp sẽ nhận ra niềm tin của cô vào Chúa: “Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy". Mác-ta ở đây là biểu tượng cho những phụ nữ Do-thái tốt lành luôn giữ vững niềm tin và hy vọng của mình vào Thiên Chúa.

 

Sau đó, trong cuộc đối thoại Chúa Giê-su đã mạc khải cho cô Mác-ta biết về chính Chúa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Cách nói của Chúa cho chúng ta một xác tín mạnh mẽ: Chúa chính là sự sống, là nguồn mạch của sự sống và Chúa cũng chính là Đấng Phục Sinh. Người sẽ cho mọi người tin tưởng vào Ngài được sống lại.

Trong cơn đại dịch này, Chúa Nhật hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về với Chúa để khám phá ra sự sống của chúng ta mang một giá trị tuyệt đối, và sự sống của mỗi người chúng ta nằm trong bàn tay giàu lòng thương xót của Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng: “Mỗi sự sống con người là sự sống duy nhất và không thể lặp lại. Mỗi sự sống con người có giá trị bởi chính nó, là một giá trị vô giá. Điều này phải luôn luôn được tái loan báo, với những lời nói và hành động can đảm”.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Dù cho con virus nhỏ bé kia có làm cho chúng ta nhận ra sự sống của mỗi người thật mỏng dòn và dễ vỡ, thì sự sống của mỗi người đều mang một giá trị tuyệt đối.

Dù cho lúc này phận người nhắm mắt lìa đời trong cô quạnh, một mình trên giường bệnh, nhưng Thiên Chúa vẫn ở bên họ và đón nhận họ, bởi vì trong đôi mắt Chúa, mỗi người đều thật quý giá. Mẹ Tê-rê-sa đã xác tín giá trị cuộc sống của con người là vô giá, nên Mẹ đã làm đủ mọi cách để giúp cho những người nghèo khổ ở Can-cút-ta không phải chết như những con thú ở bất cứ góc phố nào mà chẳng ai quan tâm. Mẹ lập nên những nhà hấp hối, để anh chị em có thể nhắm mắt lìa đời với giá trị vô cùng của một con người.

Trong cơn đại dịch, cũng vì giá trị vô cùng của sự sống con người, mà biết bao bác sĩ, y tá cùng nhân viên y tế, cũng như các tu sĩ và linh mục đang xả thân mình chăm sóc cho những người đang bị lây nhiễm, dù họ cũng phải đối diện với nguy hiểm cho bản thân. Thật đẹp, khi chiêm ngắm tinh thần quảng đại hy sinh và dấn thân của những anh chị em này!

Vâng, sự sống của mỗi người thật quý giá, vì mỗi người mang một phẩm giá cao quý, vì mỗi người là người độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Mẹ Tê-rê-sa nói: “Chúng ta thật đáng giá trong mắt Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi khi nói đi nói lại rằng Chúa yêu thương chúng ta”.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên cho phép chúng ta vào đời.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và mỗi người chúng ta rất quan trọng với Thiên Chúa, nên Chúa đã mặc lấy xác phàm làm người như chúng ta, chia sẻ phận người mỏng dòn với chúng ta, hơn hết Người đã chia sẻ cả cái bất hạnh nhất của đời người. Đó là cái chết.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và mỗi người chúng ta rất quan trọng với Thiên Chúa, nên Chúa đã chết trên Thánh Giá.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và mỗi người chúng ta rất quan trọng với Thiên Chúa, nên Chúa đã sống lại và làm cho mọi người tin tưởng vào Chúa được sống lại.

Tình yêu của Thiên Chúa làm nên giá trị cho sự sống của mỗi người chúng ta. Vì thế, Chúa Nhật hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta sống niềm tin vào Thiên Chúa là tình yêu cách mạnh mẽ và sống động:

Tin vào Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống.

Tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương và trân quý từng sự sống.

Tin vào Thiên Chúa, Đấng nói với từng người chúng ta: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”.

Trong niềm tin đó, giữa tâm điểm của đại dịch, dù cho chúng ta vẫn đang mạnh khoẻ, hay chúng ta đang sống trong cách ly, hay có người bị lây nhiễm và đang sống trong tình trạng yếu ớt về thể lý và tinh thần,  chúng ta tín thác sự sống của mình, thân xác của mình và linh hồn của mình vào trong bàn tay giàu lòng thương xót của Chúa nhé!

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Chữ cuối cùng của đời người nằm trong bàn tay quyền năng và giàu lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và là cùng đích của sự sống.

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

 

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống.

 

“Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

 

“Chúng ta thật đáng giá trong mắt Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi khi nói đi nói lại rằng Chúa yêu thương chúng ta”

(Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

 

7) Kinh Trông Cậy.

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

 

Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và

dẫn bước anh chị em trên hành trình cuộc đời. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em,

để chính Ngài dọn đường cho anh chị em,

để có thể bước đi trong an toàn và bình an. Amen.

 

Xin Thiên Chúa luôn đi sau anh chị em,

để Ngài sẽ tay đỡ tay nâng và ban thêm sức mạnh cho anh chị em,

khi anh chị em rơi vào khó khăn thử thách. Amen.

 

Xin Thiên Chúa dịu dàng cúi xuống bồng ẵm anh chị em lên đôi tay của Ngài,

Khi anh chị em đau yếu và trở nên tê liệt hoàn toàn. Amen.

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng và giàu lòng thương xót, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban tràn đầy phúc lành, và luôn chở che anh em trong vòng tay dấu ái của Ngài. Amen.

 

 

9) Thánh Ca:

 

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Sáng tác : Lm Nguyễn Duy

Trình bày : Linh Nhí