Bài Mới

1) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

2) KINH XIN ƠN ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN (Thánh Alphonse de Liguori)

Lạy Ðức Chúa Thánh Thần là đấng an ủi linh thiêng. Con thờ lạy Chúa là Ðức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.
Hiệp với lời ngợi khen của các thánh Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Con xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa không ngừng tuôn đổ trên thế gian.
Chúa là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là đấng đã ban cho linh hồn Ðức Maria, Mẹ Chúa Trời vô vàn ân huệ phong phú. Vậy con nài xin Chúa hãy đến viếng thăm con và ban cho con ân sủng và Tình yêu của Ngài.

Xin ban cho con ơn sốt sắng để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thành, không bao giờ trì hoãn nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn và trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài. Amen.

3) Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

 “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

 

4) Suy niệm:

Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Lễ Thiên Thần truyền tin cho Mẹ Maria. Đây là Thánh Lễ đặc biệt, bởi vì Lễ này đánh dấu một “Mầm Sống Mới” được Thiên Chúa ban tặng. Cụ thể, qua lời xin vâng của Mẹ Maria và qua sự hoạt động huyền nhiệm và quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su đã được thụ thai trong lòng Mẹ Maria. Lễ này mừng vào ngày 25.03 mỗi năm mang ý nghĩa: Mùa Xuân bắt đầu vào ngày 25.03, ngoài vườn các mầm cây bắt đầu vươn lên từ trong lòng đất, các nụ hoa ló dạng để chuẩn bị cho mùa hoa nở rộ. Thời gian bắt đầu của mùa Xuân này tương hợp hoàn toàn với biến cố  Chúa Giê-su, “Mầm Sống Mới” đến với nhân loại, ngự vào trong Cung Lòng của Mẹ Maria.

Khi chiêm ngắm khung cảnh thiên nhiên và khung cảnh huyền nhiệm của biến cố truyền tin, lòng người sẽ nhận được một niềm vui khôn tả nhưng thật sâu lắng.

Vì thế, mà lời Thiên Thần nói với Mẹ Maria, có lẽ cũng nói với chúng ta hôm nay, ngay trong lúc chúng ta đang trải nghiệm những lo toan và hoang mang của dịch bệnh.

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Thật vậy, dù cuộc đời có bị bóng đêm bủa vây, dù nhân loại có sống trong tăm tối, là Ki-tô hữu chúng ta vẫn không đánh mất niềm vui Đức Tin. Niềm vui Đức Tin này dựa trên chính một nguyên lý nền tảng: “Cùng với Mẹ Maria, chúng ta là những người con được Thiên Chúa ban đầy ân sủng, và trên hết Đức Chúa ở cùng chúng ta”.

Để có thể khám phá được chiều sâu của niềm vui Đức Tin này, chúng ta cần bắt chước Mẹ Maria, đi vào trong tĩnh lặng, chìm mình trong cầu nguyện, trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, và hết lòng “xin vâng” Thiên Chúa và thánh ý của Người. Chính Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui sâu thẳm, niềm vui có Chúa ở cùng, niềm vui Đức Tin.

Kế bên đó, chúng ta cũng được mời gọi hãy trao ban niềm vui này đến cho anh chị em xung quanh, trước hết với những người gần gũi ở bên chúng ta. Nhưng cụ thể như thế nào?

Bằng cách chúng ta có thể giúp anh chị em khám phá được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Qua lời nói, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua các cử chỉ thật tích cực và tốt lành, chúng ta nhắc nhớ nhau rằng:

“Chúa đang ở với Ông Bà, Chúa đang ở với Cha Mẹ, Chúa đang ở với các con, Chúa đang ở Cô chú, Chúa đang ở với anh chị, Chúa đang ở với em đó.

Hãy vui mừng lên!”

Hơn nữa, thật đẹp, khi bản thân mỗi người chúng ta cố gắng sống linh đạo đơn sơ của niềm vui, bằng cách ngay trong bối cảnh đại dịch này, chúng ta hãy đi tìm Chúa đang hiện diện trong mọi sự và nở nụ cười cảm tạ, cũng như vui lên vì mình đang được gặp Chúa qua nhiều điều mình đang thấy.

Có thể đó là một cử chỉ rất bác ái của các anh chị em liên kết và đồng hành với những người cao niên và luôn hỏi thăm nâng đỡ họ. Kìa những người con trong gia đình giờ đây dành thời gian cho ba mẹ lớn tuổi nhiều hơn, đánh cờ Tướng với ba, đọc sách cho Mẹ nghe.

Đó là lời cầu nguyện của chính các cháu thiếu niên và thiếu nhi đã viết lên trong lúc này, để cầu nguyện với Thiên Chúa giàu lòng thương xót sớm chấm dứt cơn đại dịch. Đó là sự dấn thân của nhiều anh chị em, sẵn sàng cộng tác với các linh mục làm việc tông đồ qua phương tiện truyền thông Internet.

Đó là những lời hát Thánh Ca của anh chị em giúp cho lòng người được Thiên Chúa chạm tới và ủi an.

Đó là những cuộc gọi điện thoại cho những người bị cách ly, những người đang cô đơn, những người đang sống trong tình trạng bị tê liệt.

Rồi còn lời cầu nguyện của mỗi người dành cho nhau, dành cho cả nhân loại chúng ta trong âm thầm hay cách công khai.

Nếu nhìn vào thế giới, biết bao nhiêu con người đã ra tiền tuyến để phục vụ, các bác sĩ, nhân viên y tế, các nhân viên bán hàng trong các hiệu thuốc, trong các siêu thị thực phẩm, các linh mục đã tự nguyện dấn thân đồng hành với những người bệnh. Không ít bác sĩ, y tá và linh mục đã qua đời vì sự hy sinh cao quý này.

Ôi! Còn nhiều và còn nhiều lắm những mẫu gương tốt lành thật đẹp trong mùa đại dịch này.

Tất cả những người tốt lành thực hiện những công việc bác ái đó đều có Chúa hiện diện ở bên, và hương vị bình an và tình yêu của Chúa qua họ đang toả hương khắp mọi nơi trên mảnh vườn mùa Xuân.

Vâng những điều tốt lành trong lúc này làm nên “mảnh vườn mùa Xuân” với nét phong phú khôn tả. Chiêm ngắm “mảnh vường mùa Xuân” tốt lành này, ai lại không vui lên? Tất cả đều vui lên nhé, vì Chúa đang ở khắp nơi và hiện diện rất sống động.

Mẹ Tê-rê-sa nói: Chúa yêu người biết ban tặng niềm vui”.

Với lời của Mẹ Tê-rê-sa, xin mời mỗi người chúng ta ý thức ban tặng niềm vui cho người khác, bằng cách mỗi người đóng góp một “điều tốt lành” của mình vào “mảnh vườn Mùa Xuân” tốt lành và vui tươn này nhé. Niềm vui ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở cùng chúng ta ngay trong chính cơn đại dịch này.

Cuối cùng, ngay trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đóng góp một điều tốt lành cụ thể cho “mảnh vườn Mùa Xuân”, bằng cách đáp lời Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi. Ngài nói: “Trong những ngày thử thách này, trong khi loài người rúng động vì mối đe dọa đại dịch, tôi muốn đề xuất tất cả các Kitô hữu chúng ta hãy hợp nhất dâng lời nguyện lên Thiên đàng… Tất cả cùng nhau, chúng ta sẽ đọc kinh Lạy Cha vào giữa trưa ngày Thứ Tư 25 tháng 3. Vào ngày mà nhiều Kitô hữu kính nhớ mầu nhiệm Thiên thần Truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria về sự nhập thể của Ngôi Lời”.

Vâng lời Đức Thánh Cha, đúng 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta dừng bước, mắt nhắm lại, lòng hướng về thiên đàng, về với Cha trên trời. Thật sốt sắng chúng ta đọc chậm rãi lời kinh Lạy Cha, để xin Thiên Chúa Cha trên trời tỏ lòng thương xót và cứu độ nhân loại chúng ta ra khỏi cơn đại dịch này.

 

Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng giây lát …

Chúng ta cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh.

 

5) Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (HĐGM VN soạn thảo):

Chúng ta cùng đọc lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh:

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng / chúng con đang họp nhau cầu nguyện, / tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. /

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót / xin nhìn đến nỗi thống khổ / của đoàn con trên khắp thế giới, / đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. / Xin củng cố đức tin của chúng con, / cho chúng con hoàn toàn tín thác / vào tình yêu quan phòng của Cha. /

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, / là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, / xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, / và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. / Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, / được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, / xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, / và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa / đang ân cần nâng đỡ chúng con. /

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, / xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, / giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, / xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế / sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, / luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. /

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, / những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, / nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, / xin Chúa nhận lời chúng con. Amen /

 

6) Ghi nhớ và mang Lời Chúa cùng lời thánh nhân bên mình trong suốt ngày sống. 

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

 “Chúa yêu người biết ban tặng niềm vui” (Mẹ Têrêsa Cancutta).

 

7) Kinh Trông Cậy.

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta.

Cầu cho chúng con.

Thánh Rô-cô.

Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

 

8) Phúc lành của Chúa.

Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con

Mà cứu chuộc nhân loại.

Xin Ngài đoái thương cho anh chị em

Nên phong phú nhờ phúc lành của Người. Amen.

 

Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc

Cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria,

Nhờ Người, anh chị em đã đáng lãnh nhận Đấng ban sự sống. Amen.

 

Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây,

Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc,

Là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen.

 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng,

là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

xuống trên anh chị em, ở lại và che chở anh chị em luôn mãi. Amen.

 

9) Thánh Ca:

Linh HồnTôi Ngợi Khen Chúa – Magnificat.

Sáng tác: Liên Bình Định.

Trình bày: Ca đoàn ĐMHCG. Montréal, Canada.