Bài Mới

  • Lời Thánh Edith Stein

“Tôi xác tín rằng tôi ở đúng vị trí của tôi, tôi biết ơn vì tôi được dẫn trên con đường đó và tôi vui lòng dâng hiến chính mình, mà không một chút cam chịu”.

  • Lời Chúa

 

“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

 

  • Suy niệm.

 

Sau khi được đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy trở thành người Công Giáo, từ sâu thẳm của lòng mình, Edith Stein luôn xác tín con đường làm con cái Chúa là món quà cao quý.

“Tôi biết ơn vì tôi được dẫn trên con đường đó”. Con đường là chính Chúa Giê-su, và trên con đường đó Edith từng bước đi sâu vào tương quan với Chúa Giê-su, để khám phá Ngài là Chân Lý và là Sự Sống của thánh nữ.

 

Mức độ sâu xa của tương quan với Chúa được diễn tả qua lòng biết ơn và qua sự hiến dâng chính mình.

 

Biết ơn là thái độ nền tảng của Ki-tô hữu, vì “tôi có là gì mà không nhận lãnh”.

Biết ơn làm cho ân sủng Chúa ban lớn hơn nữa.

Biết ơn thúc đẩy con cái Chúa bước một bước quan trọng.

Đó là bước hiến dâng.

 

Đã nói đến hiến dâng, thì hoàn toàn tự do, nghĩa là không cam chịu hiến dâng theo kiểu “bị áp lực”.

Càng tự do hiến dâng, thì niềm vui sống trên hành trình Đức Tin sẽ càng lớn hơn nữa.

 

Nhìn lại mình, bạn và tôi có nhận biết món quà Đức Tin là món quà cao quý không? Rồi lòng biết ơn Thiên Chúa của chúng ta về món quà này đã và đang được thể hiện như thế nào?

 

Ngoài ra, trong bầu khí của mùa Chay, chúng ta cùng chiêm ngắm sự hiến dâng vì tình yêu của Chúa Giê-su để cứu độ chúng ta. Phần chúng ta, làm sao chúng ta có thể sống tinh thần hiến dâng cho Chúa như thánh nữ Edith Stein?

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn.